"Khó xử vì mẹ chồng "thay đổi như tắc kè""
Chị Ngọc luôn cảm thấy chán nản khi nhắc đến mẹ chồng, nhưng cũng phải thán phục khả năng thay đổi linh hoạt của bà. Mẹ chồng chị rất khéo léo trong cách ứng xử, luôn thay đổi thái độ để phù hợp với hoàn cảnh và đạt được mục đích của mình. Ngày đầu về làm dâu, bà đã âu yếm nói rằng chị là con gái trong gia đình, khiến chị cảm động và nghĩ mình có một bà mẹ chồng tốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà lại yêu cầu giữ của hồi môn, khiến chị nhận ra sự phức tạp trong mối quan hệ này.
Dâu mới thường khó trái ý mẹ chồng, nhất là khi mẹ chồng có tính cách thay đổi liên tục để đạt được mục đích riêng. Sau khi nhận tiền, thái độ mẹ chồng chị bỗng trở nên khó tính và xét nét, khiến chị hoang mang không hiểu lý do. Chị từng nghĩ khoảnh khắc bà dịu dàng là mơ, nhưng sự thật là của hồi môn đã bị bà sử dụng cho em gái chồng để sửa nhà. Khi chị thắc mắc, mẹ chồng lập tức nổi giận, cho rằng tiền cho vay trong gia đình không phải là vấn đề của chị.
Chị không dám phàn nàn khi mẹ chồng và em chồng nói với chị một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, hôm sau, mẹ chồng còn chì chiết chị khiến chị không ăn nổi. Sau bữa cơm, chị chia sẻ với chồng việc công ty tặng 2 vé nghỉ dưỡng Đà Lạt định biếu bố mẹ. Nghe vậy, mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ, tươi cười xin 2 vé để đi Đà Lạt, làm chị choáng váng. Sau đó, bà vui vẻ cầm vé vào phòng, trong khi chị phải chăm sóc bà mà không thấy ai khác trong nhà mình hỗ trợ.
Bà hiền lành và nhẹ nhàng lạ thường, luôn ái ngại cho chị khi thấy chị chăm sóc bà. Chị cảm động khi nghe bà xưng mẹ - con và nhận lỗi về mình, nghĩ rằng tình cảm giữa họ đã cải thiện. Chị vui vẻ chăm sóc bà tận tình, tin rằng nhờ lần ốm này mà mối quan hệ đã có bước tiến. Thế nhưng, khi bà khỏe lại, bà lại trở về với thái độ xưa, mắng chị khi chị vô tình làm rơi cái đĩa. Chị choáng váng khi công sức của mình bị phủ nhận, nhưng vẫn giữ niềm tin rằng "Gái có công… mẹ chồng chắc sẽ không phụ đâu".
Chị kiên trì làm dâu và lấy lòng mẹ chồng, dù biết mẹ chồng có thể không thật lòng. Gần đây, trong dịp giỗ cụ nội, mẹ chồng bỗng dưng thân thiện, đề nghị chị giúp đỡ để bà giữ chữ hiếu. Sau khi hoàn thành công việc, chị mệt mỏi và ốm nhưng mẹ chồng không động viên, còn chỉ trích. Dù vậy, chị vẫn cố gắng giúp bà mà không than phiền, trong khi mẹ chồng chỉ xuýt xoa về sự vất vả của chị.
Câu nói ấy khiến chị thấy an ủi. Sau khi hoàn thành công việc, chị bị ốm, nằm bẹp một chỗ. Mẹ chồng đi qua không nói câu nào động viên, còn châm chọc: “Nếu biết chị hay ốm thế này, tôi đã không cho con cưới!” Chị chỉ biết cười mếu, có lẽ đã hết hy vọng thay đổi điều gì.


Source: https://afamily.vn/meo-mat-vi-me-chong-tac-ke-hoa-2014032504394140.chn